Khi nhân dân gặp khó, luôn có chúng tôi

Thứ hai, 11/10/2021 15:12

Đến thời điểm này, nhiều người dân các tỉnh miền Trung, miền Bắc vào TPHCM và các tỉnh phía Nam mưu sinh vẫn đang trên hành trình trở về quê nhà. Dặm trường hồi hương trên chiếc xe máy cũ, chực rệu rã sau hành trình dài là trĩu nặng khó khăn, vất vả vì đại dịch. Nhưng giữa muôn trùng gian nan ấy, thương yêu đã cháy lên, sưởi ấm cùng bà con trên đường về, trong đó có những người “bạn đường” đặc biệt đến từ lực lượng Công an TP Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Trị.

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng trao quà cho người dân ngày 9-10 trước khi qua đèo Hải Vân.

Chặng đường xa trở về mệt nhoài, nhưng đoàn người không ai bị bỏ rơi phía sau. Tại khu dừng chân đèo Hải Vân sáng 9-10, anh Nguyễn Văn Thêm (quê Lệ Thủy, Quảng Bình) cảm động nói: “Chúng tôi đi đến địa phương nào cũng nhận được sự quan tâm hết mình của lực lượng Công an. Sáng nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng không chỉ trao các phần ăn, nước uống mà còn gửi tặng bà con mỗi người 200.000 đồng kèm lời động viên ân cần. Quý lắm anh ạ”. Anh Thêm cùng vợ con vào Bình Dương làm ăn đã 3 năm nay. Từ khi dịch bùng phát, không có việc gì làm, tiền dành dụm bấy lâu cũng cạn... không thể trụ thêm, anh phải chở vợ và cháu nhỏ 5 tuổi về quê. “Chắc về nhà cuốc ruộng, làm vườn rau cháo nuôi nhau, chờ dịch qua đi rồi tính anh ạ”, anh Thêm trải lòng.

Cùng cảnh công nhân, vợ chồng anh Lê Thanh Vinh và chị Nguyễn Cẩm Trinh (quê Triệu Sơn, Thanh Hóa) chia sẻ, 2 năm nay phải vào Nam làm công nhân may kiếm tiền chu cấp cho 2 con nhỏ ăn học đang chịu ơn ông bà ở quê. Nhưng vì dịch, mất việc làm, vợ chồng không thể tiếp tục ở lại thêm. Hành trình gần 1.000 km về quê, anh chị được lực lượng Công an các địa phương hỗ trợ rất nhiều. Đến Đà Nẵng cũng vậy, không chỉ có CSGT dẫn đường, anh chị còn được tặng quà, tiền để trang trải dọc đường. “Tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ Công an các địa phương nói chung, CSGT Công an TP Đà Nẵng nói riêng chúng tôi sẽ khắc ghi mãi”, anh Vinh cảm động bộc bạch. 

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 9-10, Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn đã chủ trì tiếp nhận từ một mạnh thường quân 60 triệu đồng. Sau khi xin ý kiến cấp trên, lãnh đạo Phòng cùng CBCS, đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Phòng CSGT và Trạm tổ chức trao tặng 300 suất quà (mỗi suất 200.000 đồng) cho người dân tại khu nghỉ dừng chân Đèo Hải Vân. Trung tá Phạm Hồng Hải- Trạm trưởng CSGT cửa ô Hòa Nhơn cho biết, trong thời gian gần 1 tuần qua, đơn vị cùng với các ngành, các địa phương của Đà Nẵng đã tổ chức đón, đưa hơn 30 đoàn người với hơn 8.000 phương tiện và khoảng 15.500 người từ Nam ra Bắc ngang qua. Tính từ cuối tháng 7-2021 đến nay, lực lượng Công an TP, CSGT các trạm Hòa Phước, Hòa Nhơn, Kim Liên đã hỗ trợ hàng chục đoàn xe với khoảng hơn 20.000 người khi qua Đà Nẵng. Ngoài dẫn đường, lực lượng Công an cùng các ban ngành, đoàn thể đều hỗ trợ ăn, uống, tặng quà, vận chuyển người và phương tiện bị hư hỏng giúp bà con vượt dốc đèo Hải Vân. Nhiều trường hợp phương tiện quá cũ kỹ, không đảm bảo an toàn đã được chính quyền và nhân dân Đà Nẵng trao tặng xe mới để tiếp tục cuộc hành trình. Nhiều người khi nhận sự quan tâm ấy đã bật khóc.

Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng dẫn đoàn xe qua đèo Hải Vân.

Đại tá Phan Ngọc Truyền - Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, thời gian qua Phòng CSGT được giao nhiệm vụ chủ trì, đón, dẫn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân từ các tỉnh phía Nam về quê qua địa bàn. Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch tại các cửa ngõ, lực lượng CSGT còn thường xuyên chờ đón, hướng dẫn cho các đoàn xe của người dân từ phía Nam đi an toàn qua địa bàn. Mới đây, sau khi Công an TP có chủ trương hỗ trợ, Phòng CSGT đã triển khai 18 ô-tô 45 chỗ ngồi tiến hành vận chuyển người dân đi bộ về quê ra Huế. “Xác định thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa người dân từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch, lãnh đạo Phòng yêu cầu các trạm cửa ô bố trí CBCS, sẵn sàng hỗ trợ  người dân. Tất cả CBCS CSGT đều xác định rõ, khi có bà con đi qua, CBCS phải thể hiện rõ tinh thần vì nhân dân phục vụ”, Đại tá Truyền cho biết.

“Trong chuyến thăm hỏi, động viên người dân về quê mới đây, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh ghi nhận, đánh giá cao hoạt động hỗ trợ người dân của các đơn vị, địa phương, trong đó có lực lượng Công an. Dự báo số người xa quê trở về vẫn còn đông, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các lực lượng tiếp tục phối hợp, hỗ trợ người dân di chuyển thuận lợi, an toàn, đảm bảo quy định phòng chống dịch và đặc biệt lưu ý các điểm đón tiếp tổ chức cung cấp một số suất cháo, súp nóng dành cho các em nhỏ, người bị kiệt sức. Trên tinh thần ấy, bất kể lúc nào, ngày hay đêm, mưa hay nắng, khi người dân gặp khó khăn, luôn có chúng tôi hỗ trợ ngay”, Trung tá Phạm Hồng Hải khẳng định.

Công Hạnh